Lời ru thân quen thuở thơ dại là bài học trước tiên về lòng hiếu thảo. Rồi năm mon qua đi dù vẫn còn hoài trong trái tim trí mà lại biết mấy ai luôn luôn nghĩ mang đến đấng... Sinh… thành.
Bạn đang xem: Lời bài hát: vọng cổ công cha nghĩa mẹ
Câu 1.Nghĩa người mẹ công phụ thân sâu nặng muôn trùng.
Cha là ngọn núi Thái Sơn khủng cao hùng vĩ,
Sừng sững giữa đất trời bảo hộ đời con.
Mẹ là nước trong nguồn vô tận trào tuôn,
Nuôi lớn con bởi dòng sữa ngọt ngào.
Cha tay chai sần, bà bầu vai gánh nặng chào bán bưng,
Gối mỏi xương mòn gian lao dầu dãi.
Câu 2. “Chim trời ai dễ dàng đếm lông
Nuôi con ai dễ nói công tháng ngày”
Công ơn của mẹ phụ vương chất ngất xỉu cao dầy.
Suốt cả cuộc đời nhọc nhằn toan lo vất vả,
Không quản trinh nữ tảo tần đói khổ hy sinh.
Dưỡng nuôi nhỏ đâu chờ ngày được đáp đền rồng phụng dưỡng,
Nước đôi mắt tuôn loại chảy ngược vào tim.
“Thương bé khó nói yêu cầu lời
Mong con chẳng khổ như đời bà mẹ đây".
Ngâm Thơ
"Đi khắp trần gian không ai giỏi bằng mẹGánh nặng cuộc đời không có ai khổ bởi chaNước biển lớn đông không đong đầy tình mẹMây trời lồng lộng ko phủ kín đáo công cha”.
Vọng Cổ
Tấm lòng mẹ phụ thân hơn cả biển lớn trời lai láng. Tựa ngọn núi hùng vĩ béo cao, như con sông dài bất tận đã nuôi phệ đời con trong khổ nhọc... Trăm… bề.
Câu 5. Xem thêm: Anh Hùng Phong Thần Bảng 2 ) Xem Phim, Anh Hùng Phong Thần Bảng
Mẹ đã cưu mang con mười ngày chín tháng,
Ba năm ẵm bồng chắt chiu từngdòng sữa dưỡng nuôi.
Cha là chỗ dựa niềm tin vật chất của con,
Biến vạn giọt những giọt mồ hôi thành ngọt ngào dòng sữa.
“Non xanh bao tuổi cơ mà già
Bởi bởi sương gió hóa ra bạc đãi đầu”.
Ngâm
“Ngồi bi ai nhớ bà bầu ta xưa
Miệng nhai cơm trắng búng lưỡi lừa cá xương”.
Câu 6.Chỉ gồm vô bờ vô bến tình thương,
Mẹ bắt đầu vì con luôn luôn kiên trì tỉ mỉ.
Nay bé đã khủng khôn nên danh rực rỡ,
Mong được phụng chăm sóc đáp đền ân nghĩa nặng song thân.
Xin bộ quà tặng kèm theo mẹ hiền mẫu áo bắt đầu tấm chăn,
Cho thôi áo bạc tình vai nản chí từng đêm lạnh giá.
Con dấn từ phụ thân tháng năm nhiều năm vất vả,
Để hiểu rõ sâu xa thiêng liêng cao thâm một tấm lòng.
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Đời con đã có được ấm nồng đầy vơi
“Mỗi đêm con thắp đèn trời
Cầu cho bố mẹ sống đời với con”.
Long Xuyên, ngày23 tháng 10 năm 2014.
