Bốn mùa vào năm mùa làm sao cũng tất cả những nét đẹp riêng biệt. Trong đó, ngày xuân là mùa bắt đầu mang đến một năm, là mùa nhưng mà bất cứ ai cũng mong muốn đợi. Cũng là lẽ thường tình Lúc ngày xuân đi vào vào thơ ca với những vần thơ vui tươi, xúc động.
Bạn đang xem: Những câu thơ ngắn hay về mùa xuân
Mỗi nhà thơ tất cả cho chính mình một cảm nhận khác nhau về ngày xuân buộc phải cách thể hiện của họ cũng ko giống nhau. Những bài xích thơ ngắn giỏi về mùa xuân dưới đây sẽ đến chúng ta được sống vào không khí của mùa xuân.
Nội dung bài bác viết
Bài thơ ngắn tốt về ngày xuân của Chu Minh Khôi: Xuân về
Trời mới ửng lên nắng trạng nguyên
Tiếng chyên thả chữ xuống vòm hiên
Tháng giêng khxay mắt cười em ấp
Lộc biếc mọc răng khểnh nõn dulặng.
Chợ Tết gặp phiên đông thật đông
Đào pnhì chúm chím khóe môi hồng
Dăm bố làng nữ về qua ngõ
Cười vỡ khoảng trời ngọc bích trong.
Đã thấy hơi xuân trong gió may
Vương trên mái lá tiễn đông gầy
Nhà ai vừa quét tường vôi trắng
Thỏ thẻ mặt thềm hoa cúc lay.
Mòn đợi mưa xuân phơi phới bay
Dáng mơ làng nữ ngấm men say
Văn nghệ đưa ra đoàn xuân đã hẹn
Em tất cả sang trọng tìm kiếm ta tối nay?
Khung cảnh của ngày xuân vào bài xích thơ thật vui tươi với tiếng chyên, chợ tết, sắc hoa đào, nụ cười của những cô thôn nữ,… Tác giả ao ước đợi ngày xuân đến với những cơn cài đặt phùn bay. Nhưng ẩn sâu vào nỗi đợi muốn là hình ảnh của một người con gái nhưng tác giả thầm thương.
Mùa xuân là mùa của bình an
Bài thơ ngắn hay về mùa xuân của Hoàng Chẩm: Quà tặng mùa xuân
Gửi em vạt nắng ngày xuân cũ
Hong ấm trời quê ngọt mùa sang
Tầm xuân chín dâng đời dấu ái
Chia hết nồng say lòng riêng rẽ mang
Gửi em câu hát mùa xuân cũ
Bay bổng xuân thì buổi ban sơ
Sớm muộn Sảnh trường thơm áo lụa
Chữ viết lòng nghiêng một câu thơ.
Gửi em cơn mưa ngày xuân cũ
Ướt mộng bên thềm hoa ngào ngạt hương
Khung cửa hẹp giấu lòng tri kỉ
Thương hoài cố nhân miền khói sương
Gửi em bến nước ngày xuân thắm
Buông cánh tàn p2 bên chiếc sông
Khăn áo giữa chiều như cơn mộng
Em một nửa chừng- nhớ bát ngát.
Xem thêm: Diễn Viên Phim Phụ Nữ Đào Hoa
Bài thơ là một món kim cương tác giả gửi tặng đến một người phụ nữ. Món kim cương ấy chính là mùa xuân cũ với mưa xuân, câu hát,… Thông qua món xoàn, tác giả muốn nhắn nhủ tới người phụ nữ về những kỉ niệm của ngày xưa cũ.
Bài thơ ngắn tuyệt về mùa xuân của Lan Tran: Lắng nghe ngày xuân về
Xuân đã về tươi thắm những màu hoa
Nghe vấn vương bồi hồi xao xuyến lạ
Rắc mặt đời hương xuân dào dạt quá
Thật diệu kỳ cảm xúc cũng thăng hoa
Én nhạn về trời đất lại giao thoa
Mùa xuân đến ấp e hồng đôi má
Chút yêu thương thương trung khu hồn như trẻ hóa
Thoáng mơ màng ai gởi gắm thiết tha
Thật nhẹ nsản phẩm mà sâu lắng trong Ta
Gieo hy vọng cho đời xanh sắc lá
Tiếng chyên hót dường như thêm rộn rã
Cánh mai rubi đưa tiễn cả mùa đông
Xuân đã về khỏa lấp nỗi chờ mong
Dệt ước mơ se dulặng hồng tươi thắm
Nắng mỏng manh cho trời cao xanh thẳm
Lắng Nghe Mùa Xuân Về…
Say đắm…
Một vần thơ…!
Xuân về làm khỏa lấp nỗi hy vọng chờ của biết bao nhiêu người, vào đó tất cả tác giả. Mùa xuân tươi thắm với theo những cánh én bay liệng trên bầu trời. Mùa xuân gieo hy vọng với những color lá xanh biếc cùng cánh mai rubi tươi thắm. Nó tạo cho lòng người tràn đầy cảm xúc với muốn viết phải những vần thơ.
Bài thơ ngắn tốt về ngày xuân của Moon Anh: Tiếng gọi mùa xuân
Tạm biệt nhé..!
Cái lạnh lùng năm cũ
Vui nhẹ nmặt hàng rũ bỏ những buồn vương
Lòng hoan hỉ biết vạn vật vô thường
Gắng gìn giữ tình thương Người mến tặng
Xuân đã về..!
Cỏ mềm say tắm nắng
Những mặt hàng cây tuyết trắng đã tan rồi
Nhìn nụ hồng chúm chím đẹp bên trên môi
Ta tận hưởng đất trời hương hoa cỏ..
Xuân đã về..!
Xuân đang chờ trước ngõ..!
Bản nhạc tình theo gió cứ ngân nga
Câu thề xưa còn đọng mãi vào ta
Một tình yêu chan hòa sâu nghĩa nặng..!
Bao nhiêu đợi mong muốn, cuối cùng thì ngày xuân cũng đã về. Mùa xuân như một bản nhạc ngân nga vào gió, với theo những mối tình nhẹ nsản phẩm, đẹp tươi như nụ hồng.
Bài thơ ngắn hay về mùa xuân của Cảnh Hưng: Chào xuân yêu thương
Xuân yêu thương thương đã bừng lên khắp ngả
Đất gửi tình trên phiến lá non tơ
Tô greed color đất nước đẹp vô bờ
Người thục nữ thả hồn mơ theo gió
Đám em thơ vui đùa mặt ngõ nhỏ
Những nụ cười xao xuyến nở bên trên môi
Mưa cất cánh cất cánh thấm mịn cánh hoa ngời
Chạm cảm xúc trung tâm tư người bộ đội trẻ
Xuân yêu thương giữ đất trời quê mẹ
Cảnh yên bình vào mắt kẻ thi nhân
Hoạ vần thơ non nước đẹp vô ngần
Người lãng tử cùng giai nhân sánh bước
Nâng chén rượu em với anh nguyện ước
Chúc nhà công ty được hạnh phúc an khang
Đông cháu nhỏ lộc phước hưởng thọ toàn
Chúc trang thơ vẻ vang thuộc đất Việt
Những vần thơ mãi ngọt ngào tha thiết
Để xuân hồng domain authority diết chạm niềm mong mỏi.
Mùa xuân là mùa của bình an. Người bộ đội được trở về nhà thăm quê hương, bầy trẻ thơ được cùng cả nhà vui đùa đầu ngõ. Những người thân được quây quần cùng nhau mặt mâm cơm gia đình.
Bài thơ ngắn hay về mùa xuân của Hồng Giang: Chào xuân 2019
Anh lại viết bài bác thơ xuân mười chín
Dường như đông bịn rịn chửa nhường ngôi
Gió sắt se từng đợt cứ ngậm ngùi
Gieo buốt giá tới lui đầy trăn trở
Câu thơ viết cũng đành lòng dang dở
Bởi vần gieo còn nặng nợ nhớ nhung
Lão thời gian thì vẫn mãi lạnh lùng
Chẳng chịu đợi theo cùng dòng suy nghĩ
Vẳng mặt tai lời ai vừa thủ thỉ
Xuân sắp về đừng hiềm tị vấn vương
Mong ngày kia nhì đứa được thông thường đường
Câu hẹn ước đã dường như trọn vẹn
Chùm hoa Khế hé mắt quan sát len lén
Như ngại ngùng e thẹn với thiếu phụ xuân
Giọt nắng rơi bên trên kẽ lá tần ngần
Cánh Đào phai lần chần chờ hé nụ
Chào mười chín với bao điều nhắn nhủ
Đón xuân về…
Ấp ủ…
Vạn niềm tin!
Mùa Đông vẫn chưa qua hẳn nhưng ngày xuân thì đã đến gần kề. Cmặt hàng trai vào bài xích thơ ko chỉ đơn giản là hy vọng chờ ngày xuân về nhưng mà ẩn sâu vào đó còn ẩn chứa mong muốn ước “nhì đứa được phổ biến đường”.

Mùa xuân sở hữu đến không khí sự tươi mới, hạnh phúc
Bài thơ ngắn tốt về ngày xuân của Tống Thu Ngân: Hương xuân
Ta tận hưởng sắc xuân về tươi thắm
Hương ngọt ngào cùng hơi thở tkhô cứng tân
Ta đắm mình trong những sắc xuân
Hương trời đất và tình yêu thương bất tận
Ta đắm say những cành cam trĩu nặng
Chín vàng ươm như sắc nắng mơ màng
Xuân… xuân… xuân… xuân đã… đã xuân sang
Muôn cánh bướm trên đại ngàn vũ hội
Hoa ngọc lan cũng âm thầm mời gọi
Sớm bình minc năm mới rất rộn ràng
Chim chào mào nhặt thóc nhớ miên man
Con sóc tím tung tăng mặt triền suối
Mùa xuân về ta chào thêm một tuổi
Một tuổi đời nặng, nhẹ bao gồm gì đâu
Ta đã qua tía vạn sáu nghìn sầu
Chấp tất cả ta đón chào xuân mới
Nhanh… nhanh… nkhô nóng lên… đời đang vẫy gọi
Bốn phương trời lồng lộng gió với mây
Cuộc đời trôi qua như những rừng cây
Ta đứng đợi… trăm năm làm cổ thụ…
Mùa xuân đến nhỏ người lại thêm một tuổi. Dù tất cả người tuổi đã toan về già nhưng vẫn hoan hỉ tận hưởng một mùa xuân mới. Còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi sáng thức dậy được đắm mình vào tiếng chyên hót, được hít hà bầu không gian thanh khiết phảng phất chút ít hương thơm quyến rũ của muôn nlẩn thẩn hoa.
Bài thơ ngắn tốt về ngày xuân của Duy Hạnh Trần: Mưa xuân
Mưa Xuân đang tý tách